Sốc khi tái ngộ chồng cũ tại bệnh viện tâm thần
Tôi và Q đã chia tay được 7 năm, không có con chung hay tài sản chung nên cuộc hôn nhân kết thúc êm đẹp. Tôi về quê, lập gia đình mới và có con, trong khi Q ở lại thành phố. Tôi không còn liên lạc với Q nhưng luôn mong anh đạt được ước mơ. Tuần trước, khi thăm em họ bên chồng tại bệnh viện, tôi bàng hoàng thấy Q trong trang phục bệnh nhân, mắt đờ đẫn. Ngày sau đó, tôi trở lại thăm và biết Q đã nhập viện được nửa tháng.
Anh ấy khởi nghiệp thất bại, mất trắng vốn liếng. Căng thẳng kéo dài khiến vợ chồng thường xuyên cãi nhau, dẫn đến ảo giác và hành vi bất thường ở anh. Vợ anh đưa anh vào điều trị. Thấy chồng cũ đờ đẫn nhìn ra ngoài, tôi cảm thấy đau lòng vì tình nghĩa 2 năm. Tôi đã đóng viện phí một tuần rồi rời đi, nhưng hình ảnh anh vẫn ám ảnh tôi. Tôi không biết làm gì để giúp anh tiếp theo.


Source: https://afamily.vn/bang-hoang-khi-gap-lai-chong-cu-o-benh-vien-tam-than-202212081610289.chn